Thứ hai, ngày 20/05/2024

Văn nghệ

Thơ


(07/04/2016 10:15:29)

Tháng Ba là dịp để phái đẹp được tôn vinh và cánh mày râu thể hiện tình cảm với những người phụ nữ xung quanh. Cùng với lời chúc hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất, Nội san Thông tấn xin gửi tặng một số bài thơ của đồng nghiệp trong ngành dành cho "Một nửa yêu thương"...

1. Nghiệp chữ, dặm trường: Trần Mai Hưởng

Tưởng nhớ nhà báo Huỳnh Thị Hường, nữ Trưởng phân xã đầu tiên đã dùi dắt tôi những ngày đầu theo nghề thông tấn tại Hà Tây những năm 1970 -1971.

Chị đã theo nghiệp chữ

Qua muôn dặm đường đời

Mồ hôi và nước mắt

Mỗi dòng tin mặn mòi

 

Rời kinh thành yêu dấu

Việt Bắc giấc mơ xanh

Qua mấy mùa kháng chiến

Người đi "Tống biệt hành"

 

Bao phen máy bay Mỹ

Bản thảo với xoong nồi

Hai tay chị chèo chống

Lửa bỏng và nước sôi

 

Một nách hai con nhỏ

Vẫn hồn hậu nét cười

Những nẻo đường sơ tán

Tần tảo dáng chị tôi

 

Những mùa xuân lặng lẽ

Khao khát với chờ mong

Người thương nơi chiến trận

Khắc khoải những đêm trường

 

Gặp nhau ngày xum họp

Khi đất nước một nhà

Buồn vui xen mừng tủi

Quá nửa đời đã qua

 

Chiếc áo len năm đấy

Chị thức đan cho em

Bao mùa đông đã trải

Hơi ấm mãi trong lòng

 

            2. Tháng Ba: Bùi Văn Doanh

             

            Người đừng trách nhé. Tháng Ba...

 

            Không lời không rượu không hoa chúc mừng

            Nghĩa tình mặn muối cay gừng

Phải đâu nắng quái người dưng qua đường

            Người đừng trách nhé. Người thương...

 

            Thác ghềnh xuống bể lên nguồn chung vai

            Thức lâu mới tỏ đêm dài

Phải đâu giọt nắng xiên khoai sau nhà

Người đừng trách nhé. Người hoa...

 

Tháng Ba, thì cũng, chỉ là, thế thôi

Yêu thương đến trọn kiếp người

Phải đâu chỉ có một lời tháng Ba

Người đừng trách nhé. Người ta...

09/3/2016         

                                                           

            3.Viết cho mình ngày Tám tháng ba: Đoàn Ngọc Thu

 

            Em không cần hoa hồng

            Hoa tự mua bao giờ cũng ưng ý nhất

            Em cũng chẳng cần đồ trang sức

Bởi em đủ tiền chọn cái thích hợp cho mình

 

Một bữa ăn hai người dưới nến lung linh

Lãng mạn quá thành ra giả tạo

Đêm ái ân, nhạt nồng vẫn là vậy

Câu "yêu em" lại lẫn ký ức buồn...

 

365 ngày - một ngày khác cũng bằng không

Em sợ lắm thói phong trào lên theo kỳ hẹn

Cả năm rửa bát, nghỉ một lần chẳng quen được

Ước mơ cao trượt ngã, lại thêm đau

Thôi đừng hoa, đừng quà, đừng ngọt ngào

Ngày nào cũng thế thôi, sáng trưa chiều tối

Cứ trân trọng nhau, thật lòng, không gian dối

Để giữa dương gian cuối đời còn... sánh đôi

Theo Nội san Thông tấn, số 3/2016