Truyền thống
Thơ
(13/02/2015 16:53:05)
Nhan Sinh
TỔ QUỐC NGOÀI KHÆ I XA
Đất nước
Tháng Năm này
Căng như sợi dây đàn
Người nghệ sỹ chạm phím đầu ngón tay rỏ máu
Nốt nhạc trầm hùng như vỡ sóng biển Đông
Æ i con cháu Tiên Rồng
Tự ngàn xưa đã lên rừng, xuống bể
Đảo hoang vu
Rùng mình đêm gió hú
Đã có An Tiêm trồng dưa hấu ngọt bùi
Những người lính
Bám trụ giữa trùng khơi
Nhà giàn hiên ngang mùa bão tố
Đảo nổi, đảo chìm cánh chim bay liệng
Thuyền ngư dân chống chọi lũ cướp ngày
Tổ quốc chính là đây
Biển
Ầm ào sóng cả
Rặng san hô đáy biển
Cây Phong Ba trên đảo Sinh Tồn
Là giọng hát của em qua bộ đàm cánh sóng
Nghẹn ngào giọt nước mắt yêu thương
Ôi giây phút thiêng liêng
Ấm lòng từ Đất Mẹ
Triệu con tim hóa cờ đỏ sao vàng.
Bùi Văn Doanh
Nhớ Xuân
Có duyên nợ gì nhau
Không dưng mà Xuân đến
Bao nhiêu là thương mến
Cứ dâng đầy trong tôi...
Mùa xuân... Mùa Xuân ơi
Xanh nom là mắt lá
Phơi phới hoa đào đỏ
Rối bao nhiêu tơ lòng
Có ai đến Xuân
Cho tiếng đời rộn rã
Xin Xuân đừng vội vã
Dửng dưng qua lòng tôi
Nếu Xuân đã tới nơi
Thức cùng tôi đêm trắng
Để ngày mai xa vắng
Mình tôi ngồi nhớ Xuân...
Thái Bá Lý
Chợ Tình Khau Vai
Khau Vai về với ai ơi
Chợ tình mở lối cho đời say men
Vịn trời, vịn núi mà lên
Rượu tàn, đêm cạn...vẫn thèm ngày Xuân
Bóng Núi
Bỗng đâu núi bộn bề mây
Núi nhàn nhạt nắng, núi say sắc chàm
Mây trôi núi vọng đăm đăm
Ngoài sông bóng núi những xăm xắp chiều.
Bản Bó đêm sương, lửa đượm
Vòng xòe mở tròn bóng nghiêng
Tay chạm sắc chàm, dấu ấm
Rượu cần hương lên, bung biêng
Æ i những lưng ong, môi thắm
Em làm sao trời rung rinh
Em làm than hồng bịn rịn
Đêm mơ vít cành hoa ban.
Điệu xòe cha ông truyền lại
Nồng nàn vẫn sức thanh tân
Vào xòe miên man hương phấn
Dùng dẵng khi vòng xòe buông!
Đức Sơn
Ước chi mãi vỗ bờ
Gió nắng không thể đi hết biển
Con mắt thuyền xa bờ
Bờ xỏa tan
Bước chân trần đánh nhịp
Lấm láp mặn mòi
Chấp chới vượt xa khơi
Khoắc tay chạm bờ môi biển
Mặn mòi hơi cát
Nắng nồng oi oi
Với huyền diệu thăn thẳm
Biển cất giữ tuổi tôi
Như cất giữ chân trời rong chơi
Lâu đài cát thách đố với cuồng phong
Tuổi rốm muối như dấu chấm than trên sóng
Tuổi bồn chồn mơ ngày giỡn sóng
Sá gì ngoạn mục biển trời
Tuổi nhẹ tênh như cánh diều bay
Mây trắng kéo theo
Thổi hồn chớp gió
Chớp nắng bay chùm hoa chong chóng
Cùng thi thố với rong rêu
Thi thố nốt nhạc chim ri
Thi thố bàn tay vỏ sò, vỏ ốc
Con mắt vít cong cành phi lao
Lời cha ngắt xanh mắt lưới
Ước chi là con sóng
Ước chi mãi vô bờ
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
Trang phục ngày Tết bốn phương (13/02/2015 16:44:23)
Tri ân vị Đại tướng của nhân dân (13/02/2015 16:16:53)
Tình yêu nâng bước các nhà báo chiến trường (13/02/2015 15:45:27)
Xùn giữ Cứ (13/02/2015 15:40:53)
Ấm áp chuyện Tết xưa (13/02/2015 11:03:47)
Góc cười (13/02/2015 10:29:41)
Tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam: Phát huy truyền thống, toàn ngành tiếp tục vươn lên. (12/02/2015 15:50:18)
Tác phẩm dự thi Cuộc vận động sáng tác ca khúc về TTXVN (07/01/2015 11:26:50)
Các liệt sĩ của C8 (07/01/2015 09:44:56)
Thông tấn quân sự Gắn bó ruột thịt với TTXVN (07/01/2015 09:01:42)