Truyền thống
THƠ XUÂN
(04/02/2008 10:35:12)
Sức Xuân - Thái Bá Lý
Gió đưa hương
Én lượn lưng trời
Đào hé nụ
Mưa bồng trắng núi
Xuân ướt tóc
Và em thầm gọi...
Ngời ngời bãi cỏ xanh sương
Tiếng đàn môi bạt dốc con đường.
Níu gió
Ai xui gió mãi kén chồng
Mà lang thang suốt đầu Đông cuối Đoài
Vườn anh trầu mướt cau sai
Ước gì níu được gót hài gió xuân!
Trò chơi xuân - Hoàng Đình Chiến
Trốn tìm
Ù ập ! chi chi chành chành
Bỗng dưng đòng đảnh bắt anh
Trốn tìm.
Nhà em: Nội Duệ, Cầu Lim
Anh phiêu bạt tận sao kim
Lỡ làng.
Chơi rồng rắn
Vòng vèo rồng rắn lên mây
Bên em chín đứa
Bên nầy mình anh
Khúc đuôi em chạy loanh quanh
Vô tình bắt được
Em đành xin thua
Thư tình mùa Xuân - Văn Lâu
Đông tàn mầm non nhú
Môi tắm nụ đào tươi
Khúc khích thỏa tiếng cười
Xuân dịu dàng gõ cửa.
Ôi ! mùa xuân nối tiếp
Sắc màu và thời gian
Tia nắng sớm ngỡ ngàng
Em chợt hồng đôi má
Mưa rây rây xanh lá
Hoa, cỏ dệt đường tơ
Anh ngẫu hứng làm thơ
Tặng em, mùa xuân đến
Ta dở trang lịch mới
Phúc lộc trời ban cho
Tâm hồn đẹp bài thơ
Tứ vần câu ý đẹp.
Lời hẹn đầu năm - Lê Bá Tư
Cho anh lời hẹn đầu năm
Để anh lên núi xin xăm cầu tình
Trần gian những chuyện hư vinh
Sao bằng sóng mắt xiêu đình của em
Ước gì ngày hoá ra đêm
Lung linh trời đất ta tìm đến nhau
Trăng sao dẫn lối qua cầu
Dại khờ như thuở ban đầu mười lăm
Cho anh lời hẹn đầu năm
Để anh lên núi xin xăm cầu tình.
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
Phóng viên tuổi Tý (04/02/2008 10:28:10)
Tôi đi phát hành bản tin thông tấn sau hiệp định Pa-ri (04/02/2008 10:04:35)
Những điều thú vị về thế giới loài chuột (04/02/2008 10:03:15)
Lâm Tấn Tài tìm lại được ảnh Tết Mậu Thân (04/02/2008 09:30:32)
Đầu bếp trưởng và cô con gái (09/01/2008 10:11:08)
Hai hạt giống (09/01/2008 10:08:32)
Tình thương & sự chia sẻ (09/01/2008 09:15:16)
Cách thoát khỏi cảm giác say xe (06/12/2007 15:21:44)
10 năm khoá phóng viên 21: Những kỷ niệm khó phai (06/12/2007 10:45:55)
Văn nghệ (06/11/2007 14:18:25)