Thứ sáu, ngày 29/03/2024

Văn nghệ

Thơ


(07/02/2013 14:57:01)

Hồ Tiến Nghị

Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN

 

Cu-ba - xa mà rất gần

 

(Kính tặng nhân dân Cu-ba anh em

 nhân ngày Quốc khánh lần thứ 54)

 

Cu-ba xa thật là xa

Nhưng đất nước đẹp ít hoa nào bằng

Cu-ba đất nước anh hùng

Hiên ngang đứng vững giữa vùng bão giông

Cu-ba là tấm gương trong

Cho bao dân tộc đang vùng đứng lên

Chống bọn đế quốc cuồng điên

Để giành cuộc sống bình yên cho mình

Cu-ba cách Mỹ rất gần

Nhưng không run sợ trước quân bạo tàn

Mặc chúng độc ác, dã man

Bao vây, cấm vận, gây ngàn khó khăn

Cu-ba vẫn vững như thành

Vượt mọi thử thách, xứng danh anh hùng

Nhân dân nhất trí đồng lòng

Vững bước theo Đảng, anh hùng Fidel

Raul nay được bầu lên

Chỉ đường, dẫn lối vững tin muôn phần

Cu-ba xa mà lại gần

Vì hai dân tộc chúng mình giống nhau

Đều từ nô lệ khổ đau

Cùng nhau đứng dậy đi đầu đấu tranh

Giành lại cuộc sống yên lành

Tự do, độc lập, hòa bình cho dân

Việt Nam đánh Mỹ thực dân

Cu-ba chống Mỹ ở gần bao vây

Cu-ba trụ vững trời Tây

Việt Nam trụ vững bên này trời Đông

Việt Nam khi gặp bão giông

Cu-ba đem hết tấm lòng chở che

Việt Nam già trẻ đều nghe

Lời Fidel nói tạc ghi vào lòng:

Việt Nam chiến đấu anh hùng

Cu-ba cống hiến đến cùng máu xương!"

Æ i Cu-ba rất thân thương

Cho tôi thêm một quê hương anh hùng...!

 

                                                                      Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 2013 

 

 

 

 

Bùi Văn Doanh 

 

Biển đêm

Lần đầu tiên anh đến với Biển đây         

Đêm tối lắm làm sao mà tỏ mặt

Trời mênh mông nhấp nháy ngàn con mắt

Biển cũng mênh mông ôm cả khoảng trời

Đèn ai giăng xa tít tận ngoài khơi

Như nét mi khép hờ trên mặt sóng

Anh biết em vẫn đang nhìn đăm đắm

Nỗi nhớ dồn con sóng trắng trời đêm

Đợi hoài mà chẳng có trăng lên

Ba đứa chong đèn đi bắt dã tràng trên bãi cát

Những con còng nhút nhát

Đêm tối mơ hồ bỗng hóa tinh ranh

Như con sóng bạc đầu bỗng trẻ lại cùng anh

Em ở đâu trong màn đêm vấn vít

Bỗng ùa lại xô anh ướt hết

Biển mặn mòi dâng vị ngọt đầu môi

Theo Nội san Thông tấn, số 1+2/2013

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Kiêng kỵ trong ngày Tết người Việt (07/02/2013 14:51:05)

Hình tượng con rắn trong văn hóa bốn phương (07/02/2013 14:48:53)

Năm Tỵ kể chuyện Trại rắn Đồng Tâm (07/02/2013 14:44:08)

Con rắn trong biểu tượng của ngành y dược (07/02/2013 12:39:56)

Bỏ phố lên rừng! (07/02/2013 10:32:29)

Thơ (29/05/2012 14:56:29)

Xùn Nhâm Thìn kể chuyện con Rồng (17/01/2012 13:31:22)

Văn nghệ (07/03/2011 14:44:16)

Tập tục tặng quà ngày Tết (12/01/2011 10:56:10)

Tản mạn con mèo (12/01/2011 10:52:15)