Thứ sáu, ngày 26/04/2024

Văn nghệ

Thơ: Giữ mãi truyền thống vẻ vang của ngành


(07/09/2020 10:49:07)

Thoắt đà đã bảy lăm (75) năm, Ngành ta theo Đảng, theo chân Bác Hồ, Tạo dựng sự nghiệp cơ đồ Chủ nghĩa xã hội bên bờ biển Đông.

    Thoắt đà đã bảy lăm (75) năm
Ngành ta theo Đảng, theo chân Bác Hồ
    Tạo dựng sự nghiệp cơ đồ
Chủ nghĩa xã hội bên bờ biển Đông
    Đã lập biết bao chiến công
Tổ quốc ghi nhận, cộng đồng ngợi khen
    Nhân Ngày Truyền thống đến bên
Nêu vài câu đố, xem ai nhớ ngành
    Đố ai biết được ngành ta
Đã được cách mạng lập ra ngày nào?
    Vì sao ta lại tự hào
Được cùng đất nước sinh vào một năm?
    Ngành ta ai đã khai sinh
Đặt cho danh hiệu hiển vinh thế này?
    Đến khi kháng chiến đánh Tây
Ngày nào Thông tấn dời đây (Hà Nội) lên đường
    Trong những năm ở chiến trường
Di chuyển địa điểm đến phương trời nào?
    Chín năm kháng chiến gian lao
Thông tấn đã có bao người hy sinh?
    Ai là Thủ trưởng chúng mình
Ngay đầu trận đánh đã hy sinh anh hùng?
    Rồi ai lại kế tiếp ông
Lãnh đạo ngành mình từ đó đến nay?

                    ***

    Sau khi vừa đánh thắng Tây
Ai từ Việt Bắc về đây tìm nhà
    Chính ông đã chọn ngay ra
5 Lý Thường Kiệt đặt là Bản doanh?
    Trải bao năm tháng chiến tranh
Toàn ngành ta vẫn trưởng thành từ đây
    Cũng phải mất mấy lần xây
Tổng xã mới đẹp ngất ngây nhường này?
    Hòa bình, Đảng, Bác về đây
Miền Bắc khởi nghiệp dựng xây thế nào
    Khi ấy có mấy phong trào
Tên là gì vậy, ai nào nhớ không?
    Rồi khi miền Nam anh hùng
Khắp nơi đồng khởi tưng bừng đấu tranh
    Tổ chức nào được phong danh
Đứng lên lãnh đạo nhân dân cầm quyền?
    Giải phóng xã (GPX) xuất hiện liền
Tham gia đánh Mỹ, tuyên truyền đó đây
    Hỏi ai được phái vào đây
Lãnh đạo GPX những ngày đầu tiên?
    Đến khi tổng tiến công lên
Cả nước nổi dậy hướng vô Thành Đồng
    Tổng xã lại dốc hết lòng
Chi viện tiền tuyến lập công, diệt thù
    Bao người đã vào chiến khu
Dồn sức đánh Mỹ, trả thù non sông
    Mấy trăm liệt sỹ anh hùng
Tên còn sống mãi trong lòng chúng ta
    Ai nhớ xin hãy kể ra
Để Ngày truyền thống dạt dào đầy hoa

                    ***

    Dù cho ngày tháng trôi qua
Truyền thống Thông tấn chúng ta vẫn còn
    Xứng đáng là những cháu con
Của một ngành đã bao phen anh hùng:
    Anh hùng Đánh giặc ngoại xâm
Anh hùng Đổi mới chuyển vần nước non
    Bao lần được tặng huân chương:
Sao Vàng, Tên Bác, huân chương các ngành...
    Mong rằng các chị, các anh
Phải luôn gìn giữ những danh giá này
    Để cho mãi mãi sau đây
Thông tấn vẫn mãi là ngành vinh quang.

Hồ Tiến Nghị
Nội san Thông tấn số 8/2020

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ: Một bức ảnh (05/08/2019 08:57:11)

Ẩm thực Tết bốn phương (20/01/2017 16:18:21)

Mẹ  (03/10/2016 12:32:08)

“Vẻ đẹp phụ nữ” của Đặng Kim Dung  (07/04/2016 10:24:13)

Thơ (07/04/2016 10:15:29)

Thơ (26/02/2016 14:22:33)

Năm Thân đến thăm các "đảo khỉ" nổi tiếng của Việt Nam (26/02/2016 14:17:25)

Bài thơ: Tìm mộ chốn rừng xưa - Thanh Bền (04/08/2015 14:54:11)

Hóa ra Tây cũng lắm thứ "kiêng" đầu năm mới (13/02/2015 16:58:02)

Thơ (13/02/2015 16:53:05)