Thứ sáu, ngày 26/04/2024

Văn nghệ

Văn nghệ


(27/11/2009 09:59:36)

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hào, tên khai sinh là Tôn Thất Hào (bút danh Hạo Nhiên, Vĩ Vi, Nhất Nguyên) sinh năm 1925 tại Huế, mất năm 2000. Ông nguyên là giáo sư trường trung học Khải Định Huế, giáo sư trường trung học bình dân miền Nam Trung bộ, phụ trách bản tin miền Bắc của VNTTX, giảng viên lý luận nghiệp vụ báo chí của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn.

Ngoài giảng dạy báo chí, ông còn làm thơ, viết báo Việt, báo Pháp và dịch thuật. Nhân ngày 20/11, nhớ về ông - một nhà báo lão thành, một nhà giáo đầy tâm huyết của bao thế hệ phóng viên, biên tập viên TTXVN, Nội san Thông tấn xin trích đăng một số bài thơ của ông.

 

 

Nói

Thổ lộ cùng ai chuyện đáy lòng

Nói ra nói hết hay là không

Dễ gì tai thuận nghe lời ngược

Ray rứt trong lòng riêng với chung.

 

 

 

                                                                                    Vĩnh Xuân

Cung chúc Tân xuân chúc Vĩnh xuân

Mỗi ngày qua trọn mỗi ngày xuân

Thong dong thế sự mưa mây thoảng

Bước bước trần gian bước bước xuân.

 

 

 

                                    Chuông chùa cổ

Phố xưa vào lễ rồi đấy ư?

Hơn nửa đời qua nến tỏ mờ

Hoa sứ chắc còn thơm lối cũ

Chuông chùa thầm niệm Bạch ni sư

 

 

 

 

            Xuân chân như

Tết đến xuân sang chuyện của đời

Uyên nguyên xuân vẫn khắp nơi nơi

Chắp tay sáng láng ba nghìn cõi

Lòng thắp chân như lặng mỉm cười

Nguyễn Mạnh Hào
Theo Nội san Thông tấn, số 11/2009

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Trang thơ Báo ảnh (15/10/2009 16:30:36)

Lời người bán rong (05/10/2009 10:29:08)

Khoảnh khắc (05/10/2009 10:27:58)

Bài thơ tháng Sáu (10/07/2009 09:43:18)

Khi rời bản thảo (10/07/2009 09:42:05)

Đất mũi Cà Mau (19/01/2009 10:54:57)

Giấc mơ xanh (19/01/2009 10:53:22)

Khi bạn tham gia khiêu vũ  (19/01/2009 10:49:08)

Tản mạn về Con trâu (19/01/2009 10:45:24)

10 cách giảm stress cho phụ nữ (05/11/2008 10:50:25)