Truyền thống
Trang thơ Báo ảnh
(15/10/2009 16:30:36)
Đôi giầy đầu tiên
Thông Thiện
Khi vào lớp 9
Cha mua cho tôi đôi giầy đầu tiên
Đôi giầy da là một nửa tháng lương
Đôi giầy là niềm hãnh diện với bạn bè cùng lớp
Đôi giầy để mọi người nhìn tôi là người lớn.
Tôi lên lớp 10
Đôi giầy đã cũ và xấu
Tôi quên nó trong góc nhà đầy bụi
Đeo vào chân là đôi giầy khác
Hợp thời trang hơn.
Tôi vào Đại học
Đi đôi giầy bằng cả tháng lương
Nhưng chẳng biết đôi giầy đầu tiên
Cha vẫn lau chùi, đánh xi
Sau mỗi mùa ẩm ướt.
Tôi bay vào đời trên hàng trăm đôi giầy khác
(Mua một đôi giầy không phải là điều bận tâm)
Chân vẫn rách và đau nơi cửa bể, góc rừng
Cha đã nghỉ hưu gối mỏi chân chồn
Vẫn chắt chiu với tháng lương viên chức
Còn tôi vẫn đi biền biệt.
Ngày kia...
Gió thổi bạc mặt
Chân chai sần trên những nẻo đường đi
Tôi lại khoác ba lô về quê
Thấy cha đi trên đôi giầy đầu tiên của tôi ấy.
Ngày sinh em
Vương Mơ
Mưa giăng mắt ướt em cười
Nụ hôn ấm... mướt môi người trong đêm
Rưng rưng hái phép thần tiên
Ước gì giấc mộng chỉ miền riêng ta
Để yêu thương ấy la cà
Bình minh ló rạng... à ngày sinh em.
Hà Nội 2007
Em như ngôi sao Ha - lây
Nguyễn Tuệ
Em như Ngôi Sao Ha-lây,
Đời anh chỉ được ngắm say một lần.
Gặp Em cứ tưởng Em gần,
Mà sao Em chẳng dừng chân nơi này.
Giật mình Em đến rồi bay,
Qua tim anh chớp Ha-lây sáng ngời.
Của Em ánh mắt nụ cười,
Sẽ còn vĩnh viễn tuyệt vời trong anh.
Nhớ Em thấy đất mông mênh,
Hình Em ẩn hiện bức tranh đậm đà.
Và nhớ Em..., và nhớ Em..., và...
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
Nhớ lắm, Đinh Dệ ơi! (15/10/2009 15:58:56)
Kim Sơn - 30 năm một chất Báo ảnh (15/10/2009 15:57:13)
55 năm mang tên đất nước (15/10/2009 15:48:32)
Lời người bán rong (05/10/2009 10:29:08)
Khoảnh khắc (05/10/2009 10:27:58)
Có một tổ phóng viên chiến tranh TTXGP tại Hòn Đất... (05/10/2009 09:42:03)
Chi viện cho TTXGP là nhiệm vụ thiêng liêng (31/08/2009 14:43:50)
Phòng C một thời để nhớ (11/08/2009 09:19:50)
Bài thơ tháng Sáu (10/07/2009 09:43:18)
Khi rời bản thảo (10/07/2009 09:42:05)