Truyền thống
Khi rời bản thảo
(10/07/2009 09:42:05)
Khi rời bản thảo và những con chữ
Trong đầu ong ong
Tôi thấy ánh chiều muộn tắt dần trên lưng
chuyến xe rời thành phố
Con sông nhỏ im lìm
Chìm dần sau những bụi lau cao
Khoang thuyền muộn
Có ánh đèn le lói
Khi rời bản thảo và những con chữ
Mới nhận ra cuộc đời gần bên
Chẳng có triết lý nào cao siêu
Thế giới hoàn chỉnh
như chưa bao giờ rạn vỡ
Dù chiến tranh
Hay có sự bạo tàn
Cuộc sống cứ đi qua
Và những âu lo
Dường như chỉ có trong ta
Một bức tranh với những
khuôn hình biến đổi
Khi rời bản thảo và những con chữ
Mới biết mình đã bỏ qua nhiều điều
Nhiều trang sách của cuộc đời lật mở
Khi tôi ngây thơ triết lý đủ điều
Giữa thế giới này chẳng biết bao nhiêu
Những màu xám hắt hiu trang sách
Có cần viết không
Dù một đôi câu
Cần có lòng thanh sạch
Như những câu đầu tôi nói với em
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
Nhà báo Xuân Trường mải mê trên những nẻo đường Tây Bắc (10/07/2009 08:48:43)
Nhớ mãi bộ ba "Tin, ảnh, điện báo viên" (01/06/2009 09:26:56)
Chuyện những người giữ cứ (01/06/2009 09:26:48)
35 năm GP12 gặp lại (01/06/2009 09:26:40)
Hồi ức đường Trường Sơn (11/05/2009 10:35:59)
Thầy Thành (23/01/2009 08:36:58)
Đất mũi Cà Mau (19/01/2009 10:54:57)
Giấc mơ xanh (19/01/2009 10:53:22)
Khi bạn tham gia khiêu vũ (19/01/2009 10:49:08)
Tản mạn về Con trâu (19/01/2009 10:45:24)