Thứ năm, ngày 04/07/2024

Truyền thống

Đất mũi Cà Mau


(19/01/2009 10:54:57)

Trời Cà Mau xanh gió giao mùa
Nắng hoa vàng, mặt sông lấp lánh
Tràm đước Năm Căn như dẫn người ra phía biển
Càng đi càng thấy mênh mang

Tàu cao tốc lướt kênh băng băng
Đôi bờ cờ bay, đôi bờ mái ấm...
Đất Mũi giục lòng rộn rã
Biết mấy ấp, vàm không kịp nhớ tên

Ở nơi này đất mở về phương Nam
Nhưng lòng dân hướng về phương Bắc
Từ núi đá Hà Giang đến sình non khởi lớp
Sương nắng bao mùa, trọn vẹn một giang sơn

Có một lần vui bước cùng em
Trên Đất Mũi - quê hương đang đổi mới
Ta là một trong ước mơ muôn triệu
Nhớ mãi trong đời Đất Mũi - Cà Mau
Cà Mau, tháng 11/2008

Thái Bá Lý
Theo Nội san Thông tấn, số 1&2/2009.