Thứ năm, ngày 04/07/2024

Truyền thống

Giấc mơ xanh


(19/01/2009 10:53:22)

Tôi có một giấc mơ xanh
Giấu sau những triền núi đá
Giấu sau những chân trời lạ
Nhịp đời vất vả, gieo neo

Nơi bóng ngựa đi qua đèo
Hạt ngô bám vào đá sống
Thổ cẩm sắc đầy mơ mộng
Mật ong óng ánh sắc vàng

Nơi em thường đi lang thang
Xem đời như trang sách mở
Mây ôm trùm những xóm nhỏ
Phong lan trước cửa dịu dàng

Bầy ong vẽ vòng thời gian
Hút mật bạc hà xứ núi
Phong thư mà em vẫn đợi
Mưa ngăn trắng giấy mực mờ

Con đường giống sợi chỉ tơ
Vắt qua điệp trùng núi đá
Những cua đường say nghiêng ngả
Đến đây không thể tình cờ

Tôi không đến vì câu thơ
Tôi đến vì em ở đó
Núi gửi tôi một đêm mưa
Để rồi suốt đời tôi nhớ

Tình yêu không đò mà sang
Tình yêu không mong mà tới
Nếu không yêu không ai đợi
Cũng không mong nhớ bao giờ

Bài báo suốt đời viết dở
Trời xanh, xanh cả đại ngàn
Tôi có một bông hoa nhỏ
Giấu trong thung lũng mênh mang

Vũ Đức Tân
Theo Nội san Thông tấn, số 1&2/2009.