Truyền thống
Bài thơ tháng Sáu
(10/07/2009 09:43:18)
Xa rồi sau núi là sông
Là con đường mờ lối
Ngọn gió thổi từ thương sang nhớ
Màu mây nuối tiếc ngang trời.
Em sang miền lạ, nắng hoe mờ
Bướm trắng bay đôi sợ thành điềm gở
Ngày tháng - con thuyền bão tố
Chèo lái về đâu khi mất lửa tâm tình?
Có lẽ nào lại trách những ngày
Tóc áo thơm mùi cỏ đắng
Ấm áp ngập ngừng sương vắng...
Vẫn dõi theo từng bước đường đời.
Tháng Sáu này ve lại gọi sinh sôi
Cổ thụ nghiêng chiều sầu bóng
Vọng tiếng chuông chùa
Ngân nắng thành màu tím
Ủ xuống đáy sông
Nở sóng khôn cùng!
Thái Bá Lý
Theo NSTT số 6/2009
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
Khi rời bản thảo (10/07/2009 09:42:05)
Nhà báo Xuân Trường mải mê trên những nẻo đường Tây Bắc (10/07/2009 08:48:43)
Nhớ mãi bộ ba "Tin, ảnh, điện báo viên" (01/06/2009 09:26:56)
Chuyện những người giữ cứ (01/06/2009 09:26:48)
35 năm GP12 gặp lại (01/06/2009 09:26:40)
Hồi ức đường Trường Sơn (11/05/2009 10:35:59)
Thầy Thành (23/01/2009 08:36:58)
Đất mũi Cà Mau (19/01/2009 10:54:57)
Giấc mơ xanh (19/01/2009 10:53:22)
Khi bạn tham gia khiêu vũ (19/01/2009 10:49:08)