Văn nghệ
Văn nghệ
(07/03/2011 14:44:16)
GÓC PHỐ XƯA
Tặng bạn bè một thời Báo ảnh Việt Nam
Góc phố xưa ngày ấy
Thời gian lặng lẽ trôi
Vỉa hè và quán cóc
Gặp nhau là nói cười
Ngày tháng như dừng lại
Bóng câu chẳng bay qua
Ống kính còn thấp thoáng
Bóng ai phía trời xaÂ…
Cà phê rơi rất chậm
Thẫm trong chiều nhạt nhòa
Cuốc lủi dăm ba chén
Đủ làm ta thăng hoa
Người nói về khát vọng
Kẻ khóc vì thơ ca
Lương chưa cầm đã hết
Vẫn mê nhạc Mozart!
Sao mà phong lưu thế
Đồng bạc lẻ chia ba
Kẹo lạc và trà chén
Điếu thuốc cuộn ngâm ngaÂ…
Mọi sự giờ khác cả
Nhộn nhịp và quay cuồng
Góc phố xưa ngày ấy
Ngổn ngang một công trường!
Một buổi chiều qua phố
Chạnh lòng nhớ bạn xưa
Những ngày trong trẻo thế
Tìm ở đâu bây giờ!
CALAFATÊ
Ngẩn ngơ hoang mạc xa vời
Hoa reo những giọt nắng rơi bên đường
Cồn cào gió rét đại dương
Thầm thì một khúc vô thường lời emÂ…
Nhỏ như chẳng thể nhỏ hơn
Lẫn trong cây cỏ như không có gì
Từng nhành hoa bé li ti
Sắc thì mờ nhạt phận thì mong manh
Chắt chiu từng rẻo đất lành
Nương nhau bão gió mà thành sinh sôi
Vàng xôn xao những vùng đồi
Tím mùa trái chín ngọt lời thảo nguyênÂ…
Nhờ em mà đất có tên
Thơm hương đất níu bước chân của người
Đêm về lộng lẫy muôn nơi
Thành phố hoa sáng một trời cực nam
Khách từ phương bắc ghé thăm
Dặm xa gửi lại dấu chân độc hành!
Calafatê, 10/2010
(Calafatê: Thành phố du lịch với sông băng nổi tiếng thuộc Achentina, ở cực Nam bán cầu, được các nhà thám hiểm đặt theo tên của một loài hoa rất phổ biến ở vùng này)
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
Tập tục tặng quà ngày Tết (12/01/2011 10:56:10)
Tản mạn con mèo (12/01/2011 10:52:15)
Xông nhà đầu năm (12/01/2011 10:46:27)
Văn nghệ (08/04/2010 10:33:00)
Bốn phương đón Tết (09/02/2010 16:08:32)
Thơ Xuân (09/02/2010 15:33:22)
Văn nghệ (04/01/2010 12:19:16)
Văn nghệ (27/11/2009 09:59:36)
Trang thơ Báo ảnh (15/10/2009 16:30:36)
Lời người bán rong (05/10/2009 10:29:08)