Thứ sáu, ngày 26/04/2024

Văn nghệ

Thơ Xuân


(09/02/2010 15:33:22)

BỐN MÙA

(Vũ Đức Tân)

Mùa xuân đợi ngoài ngõ

Người say ngủ trong nhà

Một đoạn đường thành xa

Hoa hồng không kịp ngắm

 

Mùa hạ chao ôi nóng

Rời hồ đi tìm sông

Ngó sen ai bỏ lại

Khiến người vương tơ lòng

 

Mùa thu trời cao quá

Đất như là mênh mông

Tình yêu như chiếc lá

Rớm những giọt máu hồng

 

Mùa đông sao đến sớm

Lạnh thấm vào cõi không

Bao hồn hoa sống lại

Cho mùa thơ trên đồng.

 

 

 

THÆ  ĐẦU XUÂN

(Hạo Nhiên)

Xuân về đào chẳng đợi anh

Cánh phai bừng nở khiến cành bâng khuâng

Chỉ còn vài nụ ước mong

Với bao lộc biếc mùa xuân đương về

 

Vẫn còn vẻ đẹp si mê

Trái tim nồng thắm bởi vì gió sương

Rộng phòng mở cửa bốn phương

Pháo hoa soi tỏ những gương mặt hồng

 

Suốt đời chỉ viết cho dân

Vui câu hát của tình thân, bạn bè

Lợi danh rồi cũng trôi đi

Anh như một kẻ xuân thì yêu xuân.

 

 

            THƯ XA

Hà Nội đang vào mùa rét ngọt

Thư xa sưởi ấm trọn đêm dài

Đâu mùa quả bói vườn khuya ấy

Sóng buổi sông nào vỗ mắt say?

Theo Nội san Thông tấn, số 1+2/2010

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Văn nghệ (04/01/2010 12:19:16)

Văn nghệ (27/11/2009 09:59:36)

Trang thơ Báo ảnh (15/10/2009 16:30:36)

Lời người bán rong (05/10/2009 10:29:08)

Khoảnh khắc (05/10/2009 10:27:58)

Bài thơ tháng Sáu (10/07/2009 09:43:18)

Khi rời bản thảo (10/07/2009 09:42:05)

Đất mũi Cà Mau (19/01/2009 10:54:57)

Giấc mơ xanh (19/01/2009 10:53:22)

Khi bạn tham gia khiêu vũ  (19/01/2009 10:49:08)